Gởi Em Thức Khuya

Em giờ thức khuya nhỉ
Học bài chăm chỉ ghê
Mai kia được nghỉ Hè
Tha hồ giải lao nhé

Em giờ thức  khuya nhỉ
Đi tìm những bài hay
Viết văn nộp cô thầy
Những bài dài, thật kỹEm giờ thức khuya nhỉ
Học bài hay làm thơ
Để hồn người thẫn thờ
Những bài văn lưu ký

Em giờ thức khuya nhỉ
Chuyện trò hay vẽ tranh
Mộng mơ đẹp trong lành
Tuổi hồn nhiên tuyệt mỹ

Nguyên Đỗ

Thức khuya một đêm  thôi
Vẽ chút tình thơ ngây
Rắc  nhạc vàng năm cũ
Ru ai bóng hao gầy

Thức khuya một đêm thôi
Trăng vàng treo huyền ảo
Bóng trúc che đôi bờ
Uốn khúc dải đuờng quê

Thức khuya một đêm thôi
Bài thơ tình viết vội
Gửi theo gió ngàn bay
Đẫm sương rớt ngang mày!

Thức khuya một đêm thôi
Chén quỳnh đầy lại vơi
Ru tình ai say đắm
Mai sáng, vỡ tan rồi !

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.